Lá Rụng Về Ngọn
Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo
Kinh Dược Sư
Trúc Lâm Dậy Sóng
Cứ Đi Rồi Sẽ Đến
Trở Về Từ Cõi Sáng
Thanh Tịnh Đạo
Tôi Là Bêtô
Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Lục Vân Tiên
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Chuyện Người Con Gái Nam Xương
Còn Chút Gì Để Nhớ
Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
Cố Định Một Đám Mây
Đi Qua Hoa Cúc
Truyện Kiều
Thiên Linh Cái
Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
Đất Rừng Phương Nam
Tắt Đèn
Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm
Vô Thường
Đường Mây Qua Xứ Tuyết
Bên Rặng Tuyết Sơn
Tỳ Vết Tâm Linh
Nửa Đêm Trảng Sụp
Lữ Đoàn Mông Đen
Đò Dọc
Bình Nguyên Lộc, Ðất Nước Và Con Người
Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Giữa Những Nhớ Quên
Cửa Tiệm Cổ Quái
Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt
Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương
Cuồng Thú
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc